Đàn ông và nỗi lo về việc "ăn ốc - đổ vỏ"
Khánh và Chi yêu nhau 5 năm trước khi cưới và đã có một cậu con trai 4 tuổi. Dù tình yêu được gia đình ủng hộ, họ từng chia tay 6 tháng khi Chi có mối quan hệ với người khác. Khánh thường nghi ngờ về nguồn gốc của con trai, đặc biệt khi nghe những lời bàn tán rằng bé không giống anh. Mặc dù Khánh đã tìm hiểu kỹ và Chi chỉ gặp lại người cũ trong những tình huống an toàn, anh vẫn không dám hỏi vợ vì sợ làm mất lòng và lo lắng về những vụ ngoại tình xung quanh.
Gần đây, trong bữa cơm ở nhà vợ, Khánh lo lắng khi nghe câu chuyện động trời của hàng xóm. Hai gia đình hàng xóm thân thiết nhiều năm, nhưng mẹ cô gái thừa nhận hai con đã có quan hệ máu mủ. Ông chồng vì sốc đã nhập viện và phát hiện vô sinh, giờ đã chuyển về quê, khiến cả hai gia đình tan vỡ. Nghe xong, Khánh hoang mang và quyết định cần có bằng chứng cụ thể về con mình, nên đã nghĩ đến việc xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện thì anh nghe tin gia đình "tình địch" ly hôn vì lý do anh chồng yếu sinh lý và không có con.
Khánh lo lắng rằng nếu vợ biết anh nghi ngờ cô, cho rằng anh phải "đổ vỏ" cho người tình cũ, thì chắc chắn anh sẽ bị đuổi khỏi nhà. Sau nhiều năm mong mỏi, vợ anh Trung cuối cùng cũng sinh được con trai, nhưng anh vẫn không thoát khỏi áp lực từ gia đình vì có ba cô con gái. Mặc dù chị Trinh đã định dừng lại sau đứa thứ hai, nhưng chồng đã thuyết phục chị sinh thêm. Cuối cùng, sau đứa thứ ba là con gái, chị đã sinh đứa thứ tư là con trai ở tuổi 37, mặc dù anh rất lo lắng trong suốt thai kỳ.
Nguyên nhân là do trước đó, anh Trung được bạn dẫn đi xem bói và thầy phán rằng anh chỉ có thể sinh con gái. Khi chị sinh đứa con trai thứ tư, anh rất vui mừng và quên lời thầy. Anh mở tiệc mừng đầy tháng cho con và tự hào khoe với bạn bè. Tuy nhiên, một tháng trước, khi nghe bạn nhắc đến thầy bói cũ, anh bắt đầu lo lắng vì thầy đã phán sai. Nghĩ đến khả năng vợ anh có thể sa ngã vì áp lực sinh con trai, lòng anh rối bời, mặc dù anh rất yêu vợ con.
Sau nhiều ngày trằn trọc vì nghi ngờ mình là người đổ vỏ, anh Trung quyết định giấu vợ và tự đi xét nghiệm ADN. Thời gian chờ kết quả khiến anh như sống trên đống lửa. Khi nhận kết quả, anh mừng rơi nước mắt vì thằng bé là con anh. Anh tự chửi mình vì đã nghi ngờ vợ và suýt làm tan vỡ hạnh phúc gia đình chỉ vì ghen tuông ích kỷ. Rời bệnh viện, anh xé ngay kết quả xét nghiệm, nhận ra sự ngu ngốc của mình khi nghi ngờ con đẻ.


Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/dan-ong-va-noi-lo-an-oc-do-vo-20131122021929292.chn